Cà Phê Buổi Sáng ...I

Quán cốc cà phê có cụ già
Đang ngồi suy tưởng những ngày qua
Một thời oanh liệt vai cung kiếm
Nay đã xa rồi nhớ thiết tha

Từng giọt cà phê lẳng lặng rơi
Mờ trong khói thuốc nghẹn bao lời
Quê Hương xinh đẹp còn đâu nữa
Chỉ thấy khổ sầu khắp mọi nơi

Tháng Tư năm trước lại về đây
Hăm mấy Xuân rồi mắt lệ cay
Tóc bạc tuổi đời thêm mỏi mệt
Cờ- Vàng trông đợi những bàn tay

Quán cốc cà phê có cụ già
Có cô con gái khẽ thưa Ba :
-" Tháng Tư Quốc Hận , giao người trẻ
Ba đã già rồi , hãy để qua .."

Cụ già chậm rãi bước chân đi
Để lại sau lưng những vết tì
Phố vắng đêm về sương lạnh lẽo
Đâu đây tiếng nhạc hát thầm thì....

Nhìn bóng cụ già bước ngẩn ngơ
Chợt lòng ngẫu hứng viết bài thơ
Chép lên tâm sự cùng thao thức
Tôi gởi cho đời những ước mơ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả