Như lan - như nguyệt


Em thơm như cánh lan , thì bảo
Anh chiết về xem có uớt chồi
'Ngựa mải chân bon' dồn gót mỏi
Làm sao em tính nổi công lao ?

Đôi khi giông tố qua rồi lặn
Mấy lúc hoàng kim chấp choáng bay
Em thơm như cánh lan thì xoải
Ngựa hí, chuông rền , em biết chăng ?

Như lan ẩn giữa rừng hiu quạnh
Như Nguyệt lạnh lùng khuê các riêng
Như em , và dẫu khi em biết
Đời sống có còn em với anh ?

Đôi khi mù chữ , đôi khi thấy
Mấy lúc nhử nhoài mấy nút đôi
Bù nhau , ta -úp bù nhau vội
Chớ để thi tình ngộp mắt cay !


Jun.11.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả