Vườn rau

Em ra vườn hái rau
Rau muống xanh màu cỏ
Chấm nước mắm ớt tươi
Vài cà pháo nho nhỏ
Mắm tôm ngon tuyệt vời

Em ra vườn hái rau
Mồng tơi từng búp nhỏ
Nghiêng lá mỏng đợi chờ
Tôm khô nửa vầng trăng
Con mong đợi từng giờ

Em ra vườn hái rau
Rau đay xanh xanh lá
Nhớt như ngọn tình hồng
Như đang chờ mùa xuân
Đan ấm cả tấm lòng

Em ra vườn hái rau
Hái từng ngọn rau lang
Như những ngày gian khổ
Gánh thúng qua đường làng
Kẽo kẹt bóng đơn cô

Em ra vườn hái rau
Cắt đọt bí vô xào
Tí mỡ hành thơm phức
Đi lạc thằng con út
Mẹ nhớ khóc ngày nao

Dây bầu đè lấy giàn trầu
Bí leo không được rầu rầu mướp hương
Khổ qua ai đợi mà thương
Húng cây húng quế còn vương phở Hòa
Tía tô nhung nhớ mẹ già
Rau răm ở lại gỏi gà lá chanh
Rấp cá thương nhớ tình anh
Trăm năm chịu đựng mùi tanh của đời
Kinh giới em có nhớ lời
Bún riêu bún ốc còn bơi trong nồi

Ta ra vườn hái rau
Trăm ngọn nở ra chào
Ôm vòng tay mở rộng
Mắm và rau tình hồng
Biết ơn em một thuở
Vun xới bàn tay trồng

Ngày 11/6/2003





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả