TRĂNG XƯA


Nhớ ai....?

Trăng xưa vằng vặc trong nỗi nhớ
Anh góp tình mình cho lỡ mùa trăng
Đêm nay ánh nến rực hồng
Nhớ quê em ạ trăng rằm hôm nao...?

Rượu vẫn đấy ai nào có biết....?
Sướng thi ngâm uống hết một chai
Và riêng kính tặng cho ai
Một tâm hồn nát vẫn hoài nhớ mong

Em phương ấy trăng rằm có khóc
Như buổi đầu anh bước ra đi
Mùa trăng còn hẹn ước gì...?
Và em tôi nói thầm thì...thương tôi

Nhưng em ạ cuộc đời lắm lúc
Anh giam mình trong hộp tình yêu
Vì thương trăng hẹn rất nhiều
Mà này tình đã xế chiều phải không...?

Em thảo hiếu theo lòng cha mẹ
Mặc áo hồng mặc kệ tình ta
Thế là tan cả đời hoa
Là trăng thề đó chỉ là trăng xưa....





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả