Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Theo giòng thơ Hạ xưa

Anh lạc bước trôi về năm tháng cũ
thuở vần thơ còn gượng gạo - dấu tình thầm
màu mực tím trang vở hồn ấp ủ
nắng hạ buồn tiếng ve gọi xa xăm .

Nắng có nhớ ? Những con đường quen dấu
trưa lang thang thấm giọt mồ hôi dài
ghé Thị Điểm mát ngọt ly đá đậu
nhặt phượng rơi nhẹ xếp cánh bướm bay .

Gió có nhớ ? chiều Ninh Kiều tóc rối
nghiêng dáng nhỏ bờ vai xoã buông lơi
bến vắng thưa hai đứa chưa về vội
con đò muộn nhẹ tách bến xa rời .

Theo giòng trôi Thu ...một lần đến sớm
quyện vào thơ từng nét chữ hình hài
nắng Hạ vàng tìm về xưa phiền muộn
trong tình em anh nhận đủ đắng cay .

June 11-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả