Khung trời màu tím

Trả cho em chân trời lộng gió
Con đường tình một thuở đón đưa
Nhớ hoài một buổi chiều mưa
Che chung vành nón cho vừa nhớ thương

Trả cho em nỗi buồn vời vợi
Một cuộc tình vừa mới đi hoang
Còn đây nỗi nhớ muộn màng
Cứ theo ta mãi, lang thang cuối trời

Trả cho em những lời hò hẹn
Cuộc tình còn nguyên vẹn không em
Tìm trong giấc ngủ muộn phiền
Những lời gian dối đã quên mất rồi

Trả cho em khung trời màu tím
Vẫn sống hoài, kỷ niệm trong tôi
Xin làm một cánh chim trời
Lang thang cho hết cuộc đời lãng du

VD




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả