Anh về qua phố lạ

Anh về qua phố lạ
Xứ sở của người ta
Thời gian đã vào hè
Không gian vắng tiếng ve
Phượng đỏ ở bên nhà
Tôi ngắm hoa phượng tím
Hàng phượng hoa cà nở
Tôi sống như giấc mơ
Man mác vẻ u buồn
Quê hương xa vời vợi

Anh về qua phố lạ
Xứ sở của người ta
Mùa xuân ngoài khung cửa
Hồng đào trổ nhụy hoa
Lung linh ánh nắng nhạt
Tết về chỉ có đào
Thiếu vắng dáng mai vàng
Hoàng mai dâng nét ngọc
Xao xuyến cả hồn thơ
Ngắm đào chạnh nhớ mai

Anh về qua phố lạ
Xứ sở của người ta
Đường về nhà còn xa
Xuân sang thiếu hoàng mai
Hè về thiếu hồng phượng
Em còn nhớ vấn vương
Anh trao hoa phượng ép
Chợ hoa mai ngày tết
Tay trong tay lưu niệm
Vang bóng của một thời?

Anh về qua phố lạ
Xứ sở của người ta
Lòng cô đơn viễn xứ
Phượng tím rũ hồn anh
Bước đi đời mệt mỏi
U hoài đón tương lai
Hoa đào đưa nẻo nhớ
Một phương trời ly hương
Hoa lên ngôi đời sống
Bình minh đón ngày mai.


June 11,2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả