NGÕ ...

không ai hẹn mà không ai rõ
ta vô tình nên ngõ hẹn vấn thân
tự tình thu khúc cơ trần
vần xoay con tạo mà lần mối tơ

từng ngày cứ thế ai ngờ
ta mang thu khúc làm thơ tặng đời
Ngõ lời ta với ta thôi
không gian quá rộng , ngõ đời thênh thang

chiều qua trong một đám tang
ngõ làm nhân chứng muộn màng vô tâm
phải chăng cuộc hẹn trăm năm ?
hay là ta đã tin lầm hiểu sai

không còn ai nữa chiều mai
ngồi bên giữ ngõ ,viết hoài tình thơ
tự tình khúc sẽ phai mờ
người ghi thơ ngủ , người thơ vong tình



12/06/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả