Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Phố Quen - Lạ

Em hỏi anh :
Phố nào là phố cũ
phố nào chiều lá ngủ trên vai
phố nào trưa đường hun hút bóng dài
phố nào đỏ cánh phượng đầu mùa hạ
phố nào quen
và phố nào lạ ????

Anh ngập ngừng :
Phố nào cũng lạ ,cũng quen
phố bây giờ góc nhỏ không biết tên
phố không có đường Hoà Bình thuở trước
phố mang xa kỷ niệm ngày xưa ước
phố dửng dưng cành phượng tím khác màu
nhưng nói lạ
Phố không lạ với thương đau
phố bao mùa đã cùng anh là bạn
như hôm nay
chiều hè đếm ngày tháng
gốc phượng già
tuy không đỏ màu hoa
anh vẫn có phố Cần trong gần gũi .

June 12-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả