Phố Hạ

Ngẩn lòng nơi lòng phố
Bỗng thấy mình bâng khuâng
Tìm nửa nhành phượng vỹ
Dưng không thấy ngại ngần

Chao nghiêng nơi lòng phố
Phượng tím buồn ngẩn ngơ [*]
Hạ đếm từng ngày tháng
Gốc phượng chẳng đợi chờ

Dửng dưng nơi lòng phố
Thiếu tiếng ve sầu ngân
Ta ngập ngừng đếm bước
Nhớ hạ xưa - rất gần !

Lần mở trang lưu bút
Đã mười năm xoay tròn
Lạ / quen - từng ngày tháng
Phố hạ nay héo hon

Bướm phượng xưa đánh rớt
Từ trang sách học trò
Mười năm qua đếm tuổi
Hạ nay ngàn âu lo

Phố hạ - nay - đợi - chờ !

(viết cho phố Hạ nhân mười năm tốt nghiệp trung học)


12 tháng 6, 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả