Đợi Giọt Nắng Quê Nhà

sáng nay đón ánh bình minh
lòng chợt nhớ nắng quê mình
xa xôi
xoè tay - ngày tháng
qua rồi
quê người nắng nhạt
quê tôi - có còn ?
nắng hanh - đầu dốc - cuối non
bình minh cười nói - tươi giòn
nụ xuân
bên kia quê cũ
thật gần
bên này
đợi giọt nắng
lần nữa rơi
lẻ loi, giọt nắng
giữa đời
quê người mãi đợi
nắng nơi quê mình
lòng vẫn nhớ
lòng trung trinh
lòng đợi trông
mãi bình minh thiệt thà
tha hương mãi
một mình ta
hoài mang một nỗi
quê nhà về thăm !!!

(Trích: Khúc Tương Giao)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả