Xin Đời Một Thuở

Xin đời một thuở đi về có nhau
Dù chỉ là giấc mộng giữa đêm thâu
Mà vẫn mơ , chung bước trăng vàng trải
Cùng nhặt lá thu bay chẳng biết sầu

Em sẽ gọi nai vàng mau thức dậy
Để cùng em bên suối hát tình ca
Để cùng em chờ đợi chú Cuội già
Còn đang mãi , tìm Hằng Nga cung Quãng

Em sẽ theo lá vàng trên đường vắng
Từng bước thầm đếm nỗi nhớ đong đầy
Đi tìm anh theo tiếng nhạc mê say
Nghe lời gió nói , Thu về rồi đấy

Em sẽ gọi mây ơi ! Đừng bay mãi
Dừng lại đây xem chú Cuội mơ màng
Ngẩn ngơ ngồi ôm mãi nửa vầng trăng
Mà không biết em đang cười khúc khích




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả