Phải Chi ...

Phải chi em là con diều bé nhỏ
Được cùng anh bay lượn mãi ngoài đồng
Được cùng anh từng bước nhỏ thong dong
Bên thảm cỏ mang màu xanh hy vọng

Phải chi em là một dòng nước đọng
Ở bên hè soi bóng nắng lung linh
Cùng anh chung ngụm nước của quê mình
Thật mát ngọt ôi ...tuổi thơ đẹp quá

Phải chi em , làn mây bay phố lạ
Để một lần nhìn theo bước anh đi
Một thuở nào trang sách của mùa thi
Đã vội vả mang anh về đất lạ

Phải chi em trở thành là tất cả
Nỗi mong chờ nhung nhớ giữa hồn anh
Thì thật đẹp như là một bức tranh
Bên vườn mộng trăng vàng ta soi bóng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả