NÉN HƯƠNG LÒNG ...

Kính Dâng Về CHA Dấu Yêu .

CHA là thân của bách tùng cao cả
Che chở con bao mưa nắng cuộc đời
Vòng tay cha chắn gió bạt muôn nơi
Cho con sống tháng ngày trong êm ấm

CHA của con bóng hình nơi tâm khảm
Từ ấu thơ cho đến lúc trưởng thành
Công sức CHA , mòn mỏi hết xuân xanh
Cho con trẻ bên CHA hoài núp bóng

Lời CHA dạy sáng ngời bao ước vọng
Mong muốn con là một đóa hướng dương
Sống với đời là NHÂN NGHĨA , YÊU THƯƠNG
Là chịu đựng , là HY SINH chia xẻ

Lời CHA dạy dẫu đời bao dâu bể
Thì lòng con CHUNG THỦY phải giữ gìn
Đời tha hương TỔ QUỐC nhớ đừng quên
Khi vấp ngả hãy đứng lên mà đi tiếp

Lời CHA dạy vẫn còn đây muôn kiếp
Dù hôm nay CHA đã bước thiên thu
NÉN HƯƠNG LÒNG thắp sáng cõi âm u
Dòng lệ đổ lời thơ con tưởng nhớ

Tiếng gọi BA ƠI còn mãi trong con

6 / 13 / 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả