Đêm chợ Khâu Vai

Một mình ... đêm chợ Khâu Vai (*)
Mũi kim buốt nhọn vá hoài tim đau
Thắp đèn soi khắp bể dâu
Tìm nhau , tri kỷ tìm nhau dặm trường

Mơ mình dìu bóng trầm hương
Sau lưng , dĩ vãng mù sương lối về
Môi nào giấu cả biển mê
Lòng nào nguyên thủy - cội thề tri âm ?

Một mình khâu kín tình câm
Nợ duyên đứt đoạn, kim đâm nát lòng
Hồn nơi đầu suối, cuối dòng
Đêm ca dao vọng mặn nồng âm hao

Gieo mình ngã xuống chiêm bao
Thương da thịt rách máu đào đỏ tươi
Gượng đau, ngồi vá tình người
Khoé mi chợt ứa nụ cười hương thu

(*) Chợ Khâu Vai: Tên một ngôi chợ của
người dân tộc thiểu số miền Bắc Việt .
Tục truyền rằng chợ Khâu Vai là chợ của
những người tình nhân được họp hàng năm
một lần cho tất cả những đôi uyên ương lạc
nhau, những người tình đang yêu nhau đến
để trùng phùng hội ngộ .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả