những lúc tình cờ


Có những lúc...
Tình cờ em tưởng nhớ,
Về quá khứ với chuỗi ngày mộng mơ
Đôi chim nhỏ tung cánh trắng dật dờ
Vui bên nhau... bao ước mơ cuộc sống

Có những lúc ...
Tình cờ tim lắng đọng,
Để mơ về thế giới cuả riêng em
Ở nơi đó, tiếng suối chảy êm êm
Đưa em vào giấc mơ thần tiên ấy

Có những lúc...
Tình cờ em cảm thấy,
Nỗi cô đơn tràn ngập ở trong lòng
Bao ưu tư, em lo lắng phập phồng
Một chữ tình vẫn lạnh lùng cay đắng


Có những lúc...
Tình cờ trong hoang vắng,
Nghĩ phận mình sao lắm chuyện trái ngang
Sầu tràn lan vào hồn tủi mênh mang
Mắt lệ rơi từng giọt dài, giọt vắn

Có những lúc...
Tình cờ em chán ngán,
Cuộc sống này cố bám víu mà chi?
Buông tay đi... níu kéo để làm gì?
Sầu vương khổ... chỉ mình thôi, lãnh chịu!

Có những lúc...
Tình cờ lòng ngã khụy
Tấm thân gầy bi lụy trong bơ vơ
Chuyện tình buồn cứ tưởng vẫn còn thơ
Hạnh phúc sống! Đâu ngờ tan sương khói!

Có những lúc...
Tình cờ... ôi, quá đỗi...!
Tiếng thì thầm mang nghìn nỗi sót đau
Kỷ niệm về bên chăn gối phai màu
Tìm lại chút hương thừa sau màn lệ!

nntt!

13.06.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả