nhạc tình ướp thơ


Nhớ mãi về anh một buổi chiều
Em ngồi dọ NET đọc vần yêu
Ai trao, ai gởi mộng hoa thắm
Ngưỡng cửa sân nhà hoa giấy thêu

Bài hát hôm nao anh gởi em
Còn in trong trí, vọng trong tim
Tiếng đàn anh vẫn hàng đêm dạo
Phiếm lướt nhẹ nhàng ru ấm thêm

Bao giờ em lại được anh trao?
Nốt nhạc, lời ca, ý gởi vào
êm ái say hồn bao mộng ước
Ước tình như núi đẹp ngàn sao!

Anh có cùng em chung giấc mơ??
Muà Thu diễm tuyệt đến không ngờ
Lá vàng xào xạc chân người bước
Ngỡ nhạc tình anh... em ướp thơ!!!


13.06.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả