Trần Bửu Hạnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bốn Mùa Thương (2)

Xuân đã đến,cánh hoa hồng nồng thắm
Được một người bạn mới tặng riêng anh
Với lời thơ,ấp ủ khắp đồng xanh
Mai vàng nở,đón mừng ngày sum hợp.

Hạ gay gắt,hoa phượng bay vào lớp
Người em thương,thao thức đợi mong chờ
Tâm hồn rơi,vào ảo ảnh bơ vơ
Nghe réo gọi,ve sầu đang trổi khúc

Mùa Thu đến,lá vàng rơi thổn thức
Như hồn thơ,khe khẽ gọi Trăng vàng
Gẫm cuộc đời,phiêu bạt sống lang thang
Đi tìm mãi,ai kia còn xao xuyến

Đông lại đến,mang theo lời ước nguyện
Đêm lạnh buồn,cô lẻ nhớ người thương
Tuyết trắng rơi,anh đứng cạnh vệ đường
Từng hoa tuyết,thắm môi còn đọng lại.

(Họa nguyên vận bài "Bốn Mùa Cho Anh"
của thi hữu Đồng Xanh)



6/14/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả