Những khía cạnh cuộc đời

Anh gắng viết những dòng thơ lý tưởng
Nhưng hôm nay lý tưởng đã không còn
Thơ anh viết chỉ bằng điều tưởng tượng
Cho cuộc đời sống sượng ... chút chua cay !

Em có thấy lòng người đầy giả thật
Mỗi con người một vẻ mặt - đa dung
Những trái tim dẫu có nhịp đập chung
Nhưng giai điệu chẳng thể cùng giai điệu

Sự sống chết chứa muôn điều kì diệu
Từng cảnh đời đều khó hiểu riêng nhau
Mỗi dòng sông luôn có một bóng cầu
Và nước mắt vẫn mặn chung vị muối

Trọn kiếp sống rồi thâu vào một buổi
Trên chuyến xe rong ruổi tiễn xác người
Mỗi hợp tan đều có một luân hồi
Giờ sinh tử , vô vàn lời cầu nguyện

Đời nghiệt ngã giữa lằn ranh ác thiện
Phơi tình người trên bình diện mưu sinh
Bóng lợi danh mầm mống của nhục vinh
Luôn góp mặt với nhân tình thế thái

Có những cuộc chia tay là mãi mãi
Sự bội thề băng hoại một đời nhau
Mỗi lọc lừa là vết chém in sâu
Cho tình nghĩa thuở đầu thành vô nghĩa !

Phút nhắm mắt vụt hiểu điều thấm thía
Buổi khốn cùng từng tâm địa bày phơi
Thực hay hư ?? , mọi khía cạnh cuộc đời
Đều trả giá sự được , còn hay mất

Em thấy chứ : lòng người - chân sự thật
Rót vui buồn chồng chất cuộc trăm năm ... !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả