Tôi Yêu Thơ

"Thơ là đỉnh cao nhất của văn chương",
Hà Huyền Chi ngôn

Tôi yêu những án thơ hay
Việt văn tôi đấy ấp đầy vần thơ
Thơ tình một bể mộng mơ
Thơ yêu lãng mạn thẫn thờ yêu đương

Yêu đời, nhân bản, quê hương
Thơ là cao điểm văn chương tâm hồn
Thi nhân sống với mộng lòng
Trau văn, chuốt chữ, mặn nồng đời nhau

Thi ca tột đỉnh trời cao
Nhìn trên cao ấy triệu sao sáng ngần
Thi nhân tô điểm sông ngân
Ngân hà một dãy thơ văn tinh cầu

Thơ làm cuộc sống thăng cao
Tâm như hạnh phúc trao nhau dịu lời
Ru đời thanh thản thảnh thơi
Thi ca còn mãi ngàn đời sử xanh.

June 14,2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả