Em Bây Giờ ...

Có một nỗi buồn đã gởi trao
Để bao hương thắm ngọt ngào nhau
Đem mưa tưới mát vùng sa mạc
Cho mộng đời còn biết khát khao

Kỷ niệm buồn quá khứ thả trôi
Theo con nước lạ mãi xa rời
Để em thôi khóc chiều hoang vắng
Mà biết hôm nay có một người

Nụ cười vui đến với chờ mong
Và những vần thơ của tiếng lòng
Một chút thôi nhưng mà rất đủ
Để người cô quạnh ấm hương nồng

Để có lần em vẽ bức tranh
Của hôm nay trên cánh đồng xanh
Của dòng sông nhỏ đầy êm ái
Của bến mơ nào vẫn đợi anh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả