Tâm Tư ...

Mà ngỡ giọt sầu trong mắt ai
Em ngồi đong mãi tháng năm dài
Mờ soi biển vắng tràn đêm tối
Tiếng sóng nào đang tiếp nối đây

Có một dòng sông tiển bước đi
Giờ em cùng biển mãi thầm thì
Mà nghe thương quá người mong đợi
Với cả bao ngày lệ đẫm mi

Sóng nhấp nhô lời sóng rạt rào
Từ bao đời thuyền biển bên nhau
Cho dù êm ái hay giông bão
Thuyền vẫn mờ treo sóng bạc đầu

Thương dã tràng se cát biển Đông
Mà sao dòng nước cuốn chờ mong
Để ai đứng đó hồn ngơ ngẩn
Hoa trắng còn đây trắng cả lòng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả