Hỏi Người ...
Chiều nay nhặt chiếc lá vàng
Từ phương xa ấy gió mang trở về
Chiều nay trên bến sông quê
Có người lặng lẽ , ủ ê trong lòng
Tìm trong nỗi nhớ mênh mông
Trường xưa , đường cũ Thu Đông bao mùa
Tìm trong kỷ niệm đón đưa
Áo bay , áo đợi nắng mưa dãi dầu
Hỏi người còn mãi nơi đâu
Cho dòng nước chảy dạt dào niềm thương
Lá rơi còn mãi vấn vương
Cầu tre lắc lẻo con đường riêng em
Còn bao nỗi nhớ dịu êm
Còn bao trăn trở đêm đêm ngỡ ngàng
Hỏi người có đợi chờ chăng
Hỏi người còn giữ nửa vầng trăng mơ ...