Tình đời

Đời là thế chẳng có gì luyến tiếc
Mặc kệ đời xoay vận với rủi may
Xá gì đâu một chữ nghĩa vơi đầy
Nhắm mi mắt ngẫm tình đời đen bạc

Chữ thủy chung chẳng qua cơn nắng hạn
Buộc thắt rồi buông thả chẳng tiếc thương
Dòng đời trôi xa mãi chẳng vấn vương
Cùng chữ tình ra đi không từ giã

Ngồi lặng lẽ đếm tháng ngày vội vã
Vuột mất rồi có tìm lại được đâu
Hãy buông xuôi cho ủ rũ u sầu
Trôi vào quên lãng còn đâu tiếc nuối

Còn chi nữa mối ân tình vời vợi
Chữ biệt ly nào có nghĩa gì đâu
Thoáng hương xưa tan loãng giấc mơ đầu
Tình đã đến rồi đi không hẹn trước

Giòng thời gian như thủy triều mặt nước
Sóng vỗ dồn cuốn mãi tận biển khơi
Tình bấp bênh theo đợt sóng chơi vơi
Cho cay đắng trôi vào lòng biển ca?


6/14/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả