Anh Làm Thầy ...

Rời làng quê ta cùng lên tỉnh học
Thật vui sao hai đứa vẫn chung trường
Cành phượng đỏ tươi thắm ở góc đường
Tỏa bóng mát ru ta thời hẹn ước

Anh hàng ngày vẫn bắt em lo học
Môn toán mà em sợ nhất trong đời
Bởi em luôn mơ mộng mãi mà thôi
Bất đắc dỉ anh thành ông thầy toán

Anh làm thầy rất ư là khó đoán
Khi nào vui , để em lén làm thơ
Khi nào cười để em được ngu ngơ
Nghe anh hát bài tình ca một thuở

""Hãy yêu , như chưa yêu lần nào "" đó
Chắc bây giờ anh chẳng nhớ nửa đâu
Bởi vì ta lạc mất mảnh trăng sầu
Phương trời lạ chỉ còn người một nửa ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả