ta gặp nhau

ta gặp nhau một buổi chiều lộng gió
mắt xoe tròn của một thuở đam mê
áo ai bay trắng xoá một lối về
con phố vắng nằm nghe lời tình tự.

ta gặp nhau, một mùa thu quyến rũ
con nai vàng nằm ngủ thật dễ thương
đám tiên nga đang vũ khúc nghê thường
mời lữ khách vào thiên đường mộng mị.

ta gặp nhau, mình tập làm thi sĩ
anh viết rằng ... chỉ nghĩ đến em thôi
em thẹn thùng, đôi mắt ngó xa xôi
- trời lạnh quá, phải về thôi, anh ạ.

ta gặp nhau, mình thấy vui chi lạ.
buổi chiều hẹn hò, ghế đá công viên
ly chanh đường, nơi góc phố thân quen
xe đạp cũ ... ly kem ... chiều thứ bảy

ta gặp nhau trong giấc mơ huyền thoại
con dế buồn, hát mãi khúc tình ca
trên cung trăng cũng có chú Cuội già
đang ngơ ngác, tìm Hằng Nga không thấy

ta gặp nhau, bây giờ là tháng mấy
mà sao trời vẫn mưa mãi không thôi
cơn mưa chiều làm ướt tóc em tôi
và ướt cả cuộc đời người lữ khách




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả