Chú bé ngoan

Chú bé ngoan


Một chú bé ngoan
Leo lên cành ổi
Trong vườn nhà xứ ( 1)
Mẹ trông thấy được
Con hãy xuống ngay
Nếu không con té
Bể toang cái đầu
Thằng bé cứng cổ
Lắc đầu không chịu
Lại cứ trèo lên
Mày không chịu xuống
Tao vào mách cha

Cha xứ đi ra
Ngước nhìn chú bé
Vói bàn tay nhỏ
Hái trái ổi chua
Con ơi !
Leo xuống đi con
Nếu không ngã xuống
Đi đong phận người
Chú bé cứ nhìn
Chẳng nói chẳng rằng
Cha xứ quay lại
Nói với bà kia
Thôi tôi chúc phúc
Cháu được bình an
- Nhân danh Cha và Con
Và Thánh Thần -
Chú bé trên cao
Thấy Cha làm dấu
Vội vã tuột ngay
Bà mẹ rối rít
Cảm ơn luôn miệng
Lạy Chúa tôi ơi !
Con cám ơn Ngài
Khi cha vào trong
Mẹ quay lại hỏi
Lý do gì đó
Mà con leo xuống
Dạ dạ mẹ ơi !
Con ở ngọn cây
Nghe thấy gì đâu
Con thấy cha đưa
Tay ở trên cao
Rồi lại đưa xuống
Con nghĩ muốn nói
- Mầy ở trên cao
- Nếu không chịu xuống
Rồi tay đưa ngang
_ Ý cha ám chỉ
- Nếu mày không xuống
- Tao chặt cây này

Con nghĩ như vậy
Nếu cây mà ngã
Té bể u đầu

(1) nhà xứ : nhà thờ ỏ một xứ đạo
(2) Khi linh mục làm dấu thánh giá
Nhân danh Cha : thì cha đưa tay lên cao
Và Con : Cha đưa tay xuống
Và Thánh Thần: Cha đưa tay ngang từ trái
qua phải

Cảm tác khi nghe bài giảng của LM. Nguyễn Cao
Sâm trong ngày lễ Father'day

16/6/2003





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả