Em tôi

Em kể cho tôi những giấc mơ,
Của em ... xinh tựa cánh hoa thơ
Năm em mười sáu, trăng chưa biếc
Tôi khẽ khuyên em gắng đợi chờ

Tôi lại nghe em bảo (hôm qua)
Cuộc tình không một giọt mưa sa
Năm em mười tám , trăng vừa biếc
Tôi thoáng vui lây tuổi ngọc ngà

Ra giêng, em đẹp như mùa cưới
Tà áo trinh nguyên thắm nụ cười
Em kể cho tôi bao nguyện ước
Màu hồng trên ngưỡng cửa đôi mươi
...................................................

Cuối thu năm ấy , em tôi mất !
Những giấc mơ xưa vắng một người
Tôi thấy trăng đêm rơi lệ ngọc
Đường trần vừa khuyết một buồn, vui ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả