Sao chưa đến


(Thơ Hoanghac)

Hỡi người tình bé nhỏ
Trăm năm
Duyên nợ suýt nữa thành
Em có biết chăng
Hỡi người xưa cũ
Khi nao
Hò hẹn gốc đa già
Dưới ánh trăng ngà
Lòng thẫn thờ
Ánh mắt tìm em

Mơ mơ
Ai gọi hồn về
Đào nguyên tiên cảnh
Đê mê cung đàn
Chiêu Quân
Đàn dạo Tỳ bà hành
Tư Mã tương Như
Khóc người tình phụ
Ai reo rắt
Khúc Phượng cầu hoàng
Bỗng đàn đứt dây tơ
Chùng lòng lữ khách

Giựt mình
Tỉnh giấc chiêm bao
Ghế đá công viên
Lá đổ muôn chiều
Gió bay đưa nhẹ
Aó hồng tà bay
Xương em
Phơi lạc phương trời mô
Hay chó tha chạy đi khắp phố

Em chờ từ độ kiếp nao
Giờ đây
Em đã phơi xương ghế này
Gói lại tro này
Gởi trên phật điện
Để ta bích diện cõi ta bà
Trăm năm mây có qua cầu
Xuôi dòng nước chảy vẹn câu chung tình

16/6/2003
Cảm tác bài Sao kho^ng đến (Vô Danh)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả