Trần Bửu Hạnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vắng Em

Thiếu em nhà cửa vắng hoe
Trong ngoài hiu quạnh,lòng se thắt lòng
Thiếu em gối chiếc,đơn phòng
Thiếu em như thiếu mặn nồng gối chăn
Nhện còn có được tơ giăng
Thiếu em con cái băn khoăn trông chờ
Thương em từ thưở còn thơ
Nhớ em như nhớ bến đò năm xưa
Dù cho biển động gió mưa
Phong ba bão tố cũng chưa nản lòng
Bao năm kết nghĩa tơ hồng
Quê hương thương hải,tang điền can qua
Anh đi để lại quê nhà
Bốn con thơ dại,Mẹ già em lo
Mười năm sống cảnh tơ vò
Thủy chung như nhứt,em lo vẹn toàn
Ngày đoàn tụ,vẹn sắt son
Tình chồng nghĩa vợ vuông tròn từ đây
Con thơ nay đã có ngày
Học hành đỗ đạt,nở mày Mẹ Cha
Em về thăm lại quê nhà
Gia đình hợp mặt,Mẹ già mừng con
Nước non vẫn của nước non
Nước đi đi mãi non còn chờ trông
Người đi nhớ mãi trong lòng
Mong ngày dân tộc thoát vòng lao lung . . .


6/16/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả