GÕ NHỊP THỜI GIAN

Ta bới tro tàn gom hòn than đỏ
Nhóm lửa hồng hơ nóng vành trăng
Lấy vết đau Cha - gối đầu nỗi nhớ
Ôm bờ khổ Mẹ - gõ nhịp thời gian

Nhìn Em bán thân . . . bàng hoàng ký ức
Chị bị cưỡng bức . . .thức tỉnh cơn mê
Nghĩa nước tình quê mở lối ta về
Nẻo sơn khê ...Ghi lời thề vạn kiếp

Tuổi trẻ hôm nay oằn vai sứ điệp
Hiệp lực chung lòng tiếp bước cha anh
Lấy nghĩa Nhân thay chồn cáo bạo quyền
Cõng đàn em thơ lên lầu Nhân Bản

Một kẻ qùi . Lớp lớp người đứng thẳng
Đừng hỏi ta, nguồn gốc bạn từ đâu ?
Bởi ta sinh ra trong vạn nỗi đau
Phũ phàng
Tù đày
Trắng tay
Bội bạc . . .

Ta lớn lên trong mỗi lần bậc khóc
Theo tiếng ru hời . . . tức tưỡi thâu canh
Tiếng Mẹ nhắc ta lời Cha khi nhắm mắt
Dặn con khắc lòng nguồn gốc Việt Nam .


* Tặng TN SV Việt Nam hải ngoại "

Sông Cửu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả