Lưu Bút Ngày Xanh

Nắng Hạ về màu nhớ vương vương
Bước chân đi xa lắm nẻo đường
Anh có nghe phượng hồng gọi gió
Và ve sầu trổi khúc buồn thương

Hôm nay là buổi học cuối cùng
Em cười dấu lại lệ lòng rưng
Nắn nót trao nhau giòng lưu niệm
Gởi lại chút tình bạn học chung

Chiều nay tan học anh chờ em
Hai đứa về thăm đồng cỏ mềm
Bên nhau ta hát tình ca phượng
Man mác nghe lòng chợt nhớ thêm

Bức ảnh này hãy giữ cho nhau
Dù mai sau mưa nắng dãi dầu
Cũng đừng quên nhé ! Cành phượng đỏ
Tươi thắm một thời đã luyến trao

Đây bài thơ viết lúc chia xa
Xin giữ dùm nhau chớ nhạt nhòa
Làm sao biết được ngày mai ấy
Hãy giữ trong tim nghĩa đậm đà

Đây bài tình ca tuổi học trò
Mang theo hoa bướm mộng hồn mơ
Mang theo nồng ấm ngàn tia nắng
Và cả ân tình dệt ý thơ

Lưu bút ngày xanh sẽ giữ hoài
Cho dù năm tháng chẳng mờ phai
Mang theo trong suốt đời sương gió
Mà nhớ ngày nao ước vọng đầy ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả