Hôm nay ba bận lắm



(Hoanghac)

Năm nay bé lên chín
Ba tặng trái banh da
Làm quà bé sinh nhật
Bé ôm banh vào lòng
Thủ thỉ ghé tai ba
Ba ra chơi với con
Tung tăng quả bóng tròn
Ba bé nghiêm nét mặt
Bây giờ ba bận lắm
Để khi khác nghe con

Sang năm bé lên mười
Tuổi hoa vừa hé mở
Ba lại mừng sinh nhật
Chiếc cần câu bé xinh
Cậu bé hớn hở cười
Ba dắt con ra hồ
Bắt mấy con cá rô
Về nấu má canh chua
Con ơi giờ không được
Ba bây giờ rất bận
Lên net làm thơ rồi
Để khi khác nghe con

Năm tháng dần dần trôi
Tóc hoa râm xứ người
Bóng thui thủi đơn côi
Ba chợt nhớ sinh nhật
Là ngày của con tôi
Hê lô phải con không ?
Hôm nay ba rảnh rổi
Có thể hai cha con
Ra vườn sau chơi bóng
Hay câu cá ngoài hồ
Ba ơi !
Hôm nay con bận lắm
Đưa cháu đi khám răng
Để khi nào con rãnh
Cùng ba dạo chơi hồ

Sang năm ngày sinh nhật
Là ngày của chính ba
Không con cháu qua mừng
Chợt thấy lòng lạnh lùng
Tủi lòng trái tim côi
Vội nhắc phôn lên gọi
Hê lô phải con không
Dắt con cháu thăm ba

Hôm nay con bận lắm
Để khi khác nghe ba

Hê lô
Nếu bây giờ ba chết
Con có sang viếng ba ?
Chắc chắn con sẽ qua
Nhưng bây giờ con bận

Hê lô
Bây giờ con nên tới
Để khi nào ba chết
Không cần viếng đưa tang

Hoa trắng bay giữa trời
Cuộc đời trái tim côi

16/6/2003
Cảm tác khi nghe bài giảng của LM.
Nguyễn Cao Sâm trong ngày Father'day





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả