Tìm Tôi



Hôm nao anh đến tìm tôi
Dạy nhau tỉnh thức trong đời của nhau
Biết không trần thế nhiệm mầu
Biết không cực lạc ẩn sâu trong hồn

Bao giờ ta hết đau buồn
Bao giờ ta hết ghen hờn thế gian
Ấy ngày tìm thấy đạo vàng
Ấy ngày thượng đế ngập tràn tim ta

Bao nhiêu kiếp sống ta bà
Bao nhiêu chua xót lệ nhòa mắt môi
Ráng đi tỉnh mộng cho rồi
Cố công tu tập một trời sen thơm

Bỏ đi thù ghét giận hờn
Vứt đi tham ái gợi buồn trong tim
Lâu rồi lần bước trong đêm
Chợt bừng ánh sáng tôi tìm chính tôi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả