Trần Bửu Hạnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hoa Lan Nở

Đầu Xuân hoa lan nở
Cành hoa dáng ngây thơ
Cùng hoa tim tôi mở
Đón nhận tình đơn sơ .

Nhìn hoa đẹp mặn mà
Tôi yêu,yêu thiết tha
Lá biếc xanh đài các
Ôi ! Vương giả chi hoa !

Em đẹp như cành lan
Hương sắc bay ngút ngàn
Tôi là loài cỏ dại
Cô đơn giữa rừng hoang !

"Bèo hợp để rồi tan
Hoa nở để rồi tàn
Trăng tròn rồi lại khuyết"
Yêu để nhận phũ phàng !

Tôi yêu hoa lan nở
Gợi ý thành bài thơ
Ngày hoa tàn nhụy rữa
Lòng tôi thấy thẫn thờ !

Nhìn hoa tim tôi vỡ
Từng mảnh vụn bi thương
Cuộc đời rồi cũng thế
Kiếp phù sinh "VÔ THƯỜNG" !




6/17/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả