Lối Nhỏ

Em trở về ngang qua lối nhỏ
Hàng me xanh lộng gió chờ ai
Lá rơi từng chiếc bay bay
Cho em nỗi nhớ đong đầy trong tim

Chiều giảng đường im lìm vắng lặng
Bơ vơ buồn hoa nắng tìm ai
Nắng chiều nhè nhẹ mờ phai
Hoàng hôn chầm chậm phủ dài lối đi

Ôm cặp sách mùa thi trỉu nặng
Tà áo bay em lặng khóc thầm
Hôm nay anh chẳng về thăm
Để người em nhỏ buồn chan chứa buồn

Mưa đêm thấm lạnh hồn tê tái
Từng giọt sầu trang giấy đề thơ
Cho em còn mãi mong chờ
Lời thơ thương nhớ bên bờ nhớ thương ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả