trái tim sỏi đá



Tôi đã lầm trong một cuộc tình lỡ
Tủi hận sầu nên gánh lấy bơ vơ
Ai dẫm nát tim tôi bao ước mơ
Biển tình đời! Ôi, lọc lừa - xảo trá!

Tôi đã lầm ngay phút đầu xa ngã
Để tâm hồn buông thả vận trôi xuôi
Lời ngọt ngào ở chót lưỡi đầu môi
Ngỡ chân tình, hỡi ơi, là cạm bẫy!

Tôi xa lầy nên tự mình đứng dậy
Hố sâu kia đem lấp đất cho đầy
Để dĩ vãng chôn vùi đừng bủa vây
Tim sống lại phút giây, dù tan nát

Tôi lầm lỡ nên tự mình tìm phạt
Nhốt con tim trong thế giới vô tình
giữa không gian lạnh lẽo phủ vây quanh
Để tim tôi, khô thành viên đá cuội

Từ sóng lòng, lặng im, không buồn trỗi
Hồn thương yêu gởi nước chảy chân cầu
Bao khắc khoải, trôi theo dòng sông sâu
Tim sỏi đá! Không màu yêu, xúc cảm!!!


17.06.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả