Ta Gọi Tên Em Để Quên Đời
từ khi dâu bể chia ngã rẽ
ta gọi tên ta rất thật thà
vì ta, hương lửa tình chia sẻ
ở lại cùng em phút giây qua
thiết tha tìm đến em tình ngọc
ở chỗ nguyệt vương dấu trăng nằm
có em sương khói mờ dâng vọc
đỉnh núi còn kia ngọn núi vàng
ta đã vì em mơ giấc khuyết
linh lan huyền ảo tựa chốn riêng
để ta thề thốt lời tận tuyệt
cùng lá thu phong nhuốm dâng nguyền
ước hẹn cùng em cuộc đời cỏ
có sóng triều dâng trải trăng ngà
ở trong tim ta, vết em nhỏ
ngủ riêng, rừng chồi lá nguy nga
ta gọi tên em ngày khơi động
để sống trong nhau lời dấu yêu
nhạc vỡ bùng trong chiều gió lộng
lưu lạc cùng em chốn đời chiều
17 tháng 6, năm 2003