Tình làng nghĩa xóm



(Hoanghac)

Tôi đôi lời xin lỗi
Mấy con gà nhà tôi
Bay qua nhà bác hai
Mổ sạch đám hoa cải
Bác mới gieo hôm nào

Chuyện vặt đó ấy mà
Xin chú đừng bận tâm
Con chó mực nhà tôi
Đã cắn mấy con gà
Nhà tôi làm thịt đợi
Mời nhà chú qua sơi

Không sao chuyện xong rồi
Vợ tôi mới chẹn lối
Cán chó bác chết tươi
Nhe hàm răng ra cười
Định hỏi bác lá mơ
Rượu mận với lòng dồi
Kính mời bác sang chơi
Vài ly cho ấm đời

Tôi biết rồi không sao
Chiếc xe của bà nhà
Chính tôi đâm thủng lốp
Đang nằm ụ ngoài đường
Mấy thằng đen đang gỡ
Vỏ xe cùng mâm bánh
Ra chợ trời đem bán

Thế à ! Tiện đây hỏi ?
Nhà bác mua lâu rồi
Bảo hiểm nếu nhà cháy
Bác có mua rồi chưa ?

Con gà cục tác đem vặt cánh
Chó gâu gâu rượu mận mỡ chài
Sống trên đời vài chén ly bôi
Bác tôi trăm năm tri kỷ . Mời !

18/6/2003





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả