TÔI ĐÃ SAI RỒI

tôi đã sai rồi có phải chăng ?
khi hay tình ấy quá mong manh
mong manh như thể là sương khói
nhưng quyện hồn tôi xa chẳng đa`nh

tôi đã sai rồi khi biết yêu
lòng đau thương nhớ mãi thêm nhiều
tôi ơi ! sao quá yêu người ấy
người vẫn nhìn tôi thêm tự kiêu

tình đã trao rồi cho chính ai ?
làm sao ngăn giọt ngắn hay dài
làm sao có thể thu hồi lại
tình của tôi trao mỗi sớm ngày

lặng lẽ tôi ngồi than trách thân
tình đầu lận đận chẳng duyên phần
tôi yêu anh ấy nhiều hơn thế
mà mãi xa dần không thể thân

tôi đã sai rồi , tôi đã sai
làm sao thoát khỏi những bàn tay
vô tình đang níu tôi thật chặt
nát trái tim tôi trọn tháng ngày

(tôi đã sai rồi____tình khúc TDK)

19/06/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả