Nếu Là Em ...
Nếu là em thì thật vui biết mấy
Đêm Thu này mời cả chị Hằng Nga
Hãy cùng nhau mở hội bóng trăng ngà
Cùng họp mặt trao nhau niềm mong ước
Nếu là em thì vần thơ có được
Sẽ vì anh mà trau chuốt âm vần
Để hồn thơ sẽ chẳng phải phân vân
Mang chút ấm cho lòng người lữ khách
Nếu là em thì vượt bao thử thách
Để cùng về trên quê Mẹ thân yêu
Thăm đường làng bao kỷ niệm chắt chiu
Ngôi trường cũ bên nhau cùng chung bóng
Nếu là em thì xin tròn ước vọng
Mãi mãi là đôi bạn nhỏ ngày xưa
Tay che đầu bước vội dưới cơn mưa
Nồi cơm Mẹ bên nhau cùng chia xẻ