Buổi Sáng



Sáng nay nắng ấm hoa cười
Cỏ cây đứng dậy đâm chồi dáng xinh
Tâm Như hoa lá đồng tình
An nhiên hít thở màu xanh mắt ngời

Thảnh thơi từng bước mỉm cười
Con chim say hót rạng ngời bình minh
Lang thang mấy kiếp tội tình
Giấc nồng chợt tỉnh biết mình là trăng

Thân tôi cát bụi sông Hằng
Đã bao nhiêu nghiệp tích tằng tử sinh
Tôi về ôn lại Tâm Kinh
Chợt nghe an lạc hồn mình lá hoa

Đau thương xin trả ta bà
Giận hờn , phiền muộn nhạt nhòa nắng mai
Tháng năm vương đọng gót hài
Giòng sông sinh tử rơi ngoài miên khê




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả