Mẹ cho con thêm tí bánh

(Hoanghac)

Mẹ đổ cho con chiếc bánh xèo
Quấn rau chấm mắm - buột miệng reo
Bánh vàng vừa mỏng - mắm nêm ngon
Tuốt tận chân răng - nghe tiếng dòn
Mẹ ơi ! Cho con thêm chiếc bánh
Nghiêng nghiêng đổ chảo Một tiếng - Xèo

Mẹ múc cho con bát phở đầy
Thêm tái nạm chín vè gầu tươi
Hành trần nước béo - Tô xí quách
Tương đen đỏ húng quế gai ngò
Mẹ ơi ! Cho con thêm tí phở
Ấm cả lòng con - Quyện khói hương đời

Mẹ múc cho con tràn chén canh bún này
Rau rút xanh bún sợi hồng xinh
Cua đồng giả ngọt Cay mùi ớt
Mẹ ơi ! Cho con thêm tí bún
Cho lòng bớt đói lạnh mưa bão khơi ngàn

Mẹ san cho con chén cơm cá kho tộ
Đượm tí đường màu gừng hành tỏi
Lửa riu riu cháy cạnh ngào ngạt hương
Mẹ ơi ! Cho con thêm cọng dưa giá
Chua ngọt mằn mặn - dấu trần gian

Mẹ ơi ! Gói cho con thêm lửa than hồng
Sưởi ấm lòng ai chốn lao tù
Mẹ ơi ! Trao cho con chén gạo tình thương
Đem về phát tận chốn đẻ quê hương
Từng hạt cơm , từng giọt nước mắt này

18/6/2003









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả