Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trăng mộng

Trăng ru bờ mộng trần ai
giọt sương thấm đọng cho dài cánh hoa
nụ buồn nở dưới trăng ngà
nhẹ lay
tĩnh lặng
riêng ta với Quỳnh
Im nghe - " lời gió tự tình "
thướt tha dáng liễu in hình bóng xưa .
Dưới trăng đối bóng - ru mơ
như trăng vẫn mãi đợi chờ trăm năm .
Trăng ru bờ mộng - âm thầm
khép đôi mắt lại
xa xăm trở về
dấu xưa quyện lấy say mê
thiên thần gãy cánh
não nề
rời xa
để vai lạnh
với Quỳnh hoa
để trăng mộng
chỉ riêng ta -
Nhớ nhiều .

June 18-03



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả