Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


E M V Ề


Em về bỏ lại cơn mưa
để anh với một buổi trưa thật buồn
ngãng nhìn những giọt mưa tuôn
như bao kỷ niệm trong hồn lạnh căm
nỗi chờ hướng một đăm đăm
khi em vào khuất với tầm thời gian
tưởng như gió rụng trên ngàn
tưởng như hơi thở dịu dàng vẫn đây
em về thấp dưới hàng cây
mỗi cơn gió lại cho ngày sâu thêm
giọt chiều rung nhịp trái tim
ngỡ câu hẹn cũ lặng chìm dấu xưa
phải em là những cơn mưa
rụng trên nỗi nhớ những mùa chia xa
bàn tay lạnh chén quan hà
câu thơ viết dở chảy qua cuộc tình
em về, cúi mặt lặng thinh
để ta ngồi với chông chênh tháng ngày.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả