Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khi Vỡ Lời Kinh, Sao Dành Tội

những khi tấu khúc bỏ rơi lại
một phiến đàn kia kẻ cúi đầu
em hát ca trong vàn muôn ải
hạnh phúc nằm trong nỗi khổ nhau

tiếng hát buồn như giọng kinh rơi
chen trong nguyệt thực lẫn gọi mời
phải khúc tỳ bà xưa bóng nguyệt
nằm vỡ oà trong khoé mắt phơi

mẹ đã về trong gió đưa qua
tiếng hát rơi theo giữa chan hoà
này nguyên lời nguyện còn phơi phới
để pho tượng ngồi tụng niệm hoa

em đã bình yên trong tạng kinh
ta đã trôi từng thế giới mình
hít thở chưa xong đành phận nhạt
vỡ cuối dòng theo tội vô minh


18 tháng 6 năm 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả