NÀNG ĐẤY Ư ?

dáng tiều tụy xanh xao vàng vọt
nàng đấy ư tôi chẳng nhận ra nàng !
mắt to sâu hoắm mơ màng
đôi gò má ấy là nàng đây ư ?

nàng trầm lặng quá hình như
bao điều muốn nói bây chừ nhớ chưa ?
nàng cười một nửa mà thưa :
nhớ thì có nhớ mà chừa không trao

phải chăng nàng nhớ ta sao ?
tương tư mấy lúc ta nào có hay
nàng không cười nữa ô hay
nàng không từ biệt mà rày như xa

nàng về phút chốc gần ta
và -di mang cả hồn ta theo cùng
nàng ơi sương khói mông lung
dáng tiều tụy ấy vẫy vùng ra sao ?

bây chừ ta đã nhớ nhau
nàng xa thâm thẩm mất nhau thật rồi
ta còn nhớ lúc nàng cười
hồn nhiên trong trắng xinh tươi dạo nào !

(Nàng đấy ư !__Đại dương mênh mông )

19/06/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả