Tôi Vén Mây Bay Động Tóc Nàng -


Nhắm hai con mắt , trần gian ngại
Những chấm ù tai biết lắng nghe
Vắt hai chân đứng , duờng nhân loại
Thấy nạn gỗ thời kia dẫn đuờng

Đâu có những ngày mưa dở chứng
Không thừa thãi nắng đỉnh vô biên
Cờ lau phất gió lên tùy hứng
Lý ở vô chừng sinh bẩm nhiên

Có những niềm vui đang giả ớn
Một đời chim hót lạ thành quen
Mới hay trong trái tim nguời lớn
Cũng trẻ con chơi khuyết tật già

Nhắm hai con mắt , em làm lạ -
Sầu phủ tay vùi trong biển băng
Tìm sâu hoắm chỗ em ngần ngại
Tôi vén mây bay động tóc nàng .|.


Jun.19.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả