Đóa Ngâu Vàng

Ngâu vàng ơi , đóa ngâu vàng
Cho ta ngơ ngẩn hỏi chàng nơi đâu
Thẹn thùng trăng chợt ẩn mau
Để ta ngơ ngác qua cầu gió bay

Ơi này , người tặng hoa cài
Tóc mây lơi lã nồng say đất trời
Sông Hương thuyền nhẹ nhàng trôi
Tràng Tiền bao nhịp cho người đợi ta

Ngâu vàng thắm áo kiêu sa
Em về bến Ngự trăng tà cài song
Trăng ơi , trăng có biết không
Giữa trời và đất mênh mông chữ tình

Em về ngắm bóng trăng xinh
Nửa ru gối mộng , nửa in dậm đàng
Trăng ơi , chớ vội lên ngàn
Pha màu trăng sáng thêm vàng sắc ngâu .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả