Chiều Thứ Bảy
Xe đạp cũ ly kem chiều thứ bảy
Anh hẹn rồi sao không thấy anh sang
Ngày hôm qua đi học dặn rõ ràng
Giờ em đợi nghe lòng rưng rưng giận
Chiều thứ bảy phố đông người chen lấn
Em một mình ngơ ngác giận anh thêm
Ngày hôm nay nhất định sẽ chẳng thèm
Cho anh dổ ly kem hay chiếc bánh
Trời Dà Lạt mù sương đêm trở lạnh
Em vẫn còn thao thức nghĩ vu vơ
Hình như là còn có một bài thơ
Mà anh đã trao em ngày hôm trước
Em đọc hoài mà vẫn không họa được
Như có chút gì vương vấn mênh mông
Như có chút gì của cả chờ mong
Chút gì đó không làm sao định nghỉa